16 December 2011

Mấy vần thơ nhân xem bức tranh vẽ "Biển Xưa"



All rights reserved              
Biển Chiều Xưa.

Em đứng bơ vơ giữa biển chiều,
Dịu dàng áo trắng, gió bay xiêu,
Thanh xuân, dáng ngọc, trầm tư quá,
Mây chiều bàng bạc, ánh cô liêu.
*
Em nhớ gì không, thưở mộng mơ,
Ngày Xưa đẹp tựa một vần thơ,
Ngây ngô anh đã không kịp giữ,
Để biển cuồng phong...Nỗi nhớ xưa!!
*
Em có thấy không, biển tình anh,,
Dạt dào như thuở tóc còn xanh,
Bạc đầu con sóng âm thầm vỗ,
Ghềnh đá, rêu mờ phủ dấu chân.!!

MH (Một bạn đọc may mắn)
(VN)
_________________________

Ai xui con sóng tràn bờ
Làm cao ước vọng mắt mờ BIỂN XƯA
Từ anh dong ruổi nắng mưa
Biết em chinh phụ sớm trưa đợi chờ
Ai xui con sóng tràn bờ ...

MVN
(USA)


No comments:

Post a Comment

TRUMP MUỐN XÓA SỔ CHÂU ÂU và Sự Cáo Chung Của Thế Giới Đại Tây Dương

Bản di chúc của một lục địa đang bị bỏ rơi – nhìn từ một người đã sống gần 40 năm ở châu Âu. Tác giả: NGUYỄN QUỐC BẢO Tôi sống gần bốn mươi ...